Hò Hẹn ( Tình Thơ Tháng Mười )

Tác giả: Mai Xuân Rin

Tháng mười rồi mình hò hẹn nhé anh
Để sớm mai sương giăng mành thổn thức
Nghe yêu thương vang xốn xang lồng ngực
Phút bồi hồi thao thức những mông lung

Tháng mười rồi mình cùng sánh bước chung
Em chờ anh những thẹn thùng e ngại
Thu sắp tàn lá vẫn rơi mê mải
Vàng lối về lặng sải bước nôn nao

Tháng 10 rồi bao nhiêu nỗi khát khao
Hoa sữa nồng thoảng dạt dào luyến ái
Khẽ thì thầm trao nụ hôn ngây dại
Nụ hôn nồng tê tái lúc đắm say

Tháng 10 rồi tay nắm một bàn tay
Một cái ôm loay hoay chiều trở gió
Trao hơi ấm khi đông vừa chạm ngõ
Trao nồng nàn còn đó những xuyến xao

Chớm đông rồi từng giọt nắng hanh hao
Cơn gió bấc
...Gửi trao
...Màu hạnh phúc .
Mai Xuân Rin
26/10/2017
ĐNa
Chưa phân loại
Uncategorized