Tìm Đâu (Tình Thơ Tháng Tư)

Tác giả: Mai Xuân Rin

Mưa đầu mùa, đưa hạ về ngang phố
Gió trở chiều lá đổ khoảng trời xa
Khẽ chênh chao bao cảm xúc vỡ oà
Chút tâm tư nhạt nhoà trên lối cũ

Gọi hạ sang cho xuân tàn ũ rũ
Phượng thẹn thùng ướm nụ gió lắt lay
Cánh thiên di lưu lạc tháng tháng ngày
Khúc tự tình loay hoay buồn thổn thức

Chớm hạ thôi nắng đâu nào oai bức
Ve trở mình chờ chực phút râm ran
Ai đợi ai giữa phố vắng mơ màng
Đợi yêu thương trong ngỡ ngàng, lặng lẽ

Tháng tư về gọi hạ sang khe khẽ
Nhịp duyên tình vò vẽ góc tim côi
Nắng hanh hao cho xúc cảm bồi hồi
Biết tìm đâu giữa xa xôi ,vắng lặng ?

Ta lạc nhau nơi cõi tình mặn đắng
Đành ngậm ngùi....
...Ước hẹn
...Kiếp phù vân!!!!

Mai Xuân Rin
Q.Nam 03/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized