Lận Đận

Tác giả: Mai Xuân Rin

Đông lạnh che lối nắng chiều
Bấc ngang lối nhỏ quạnh hiu se lòng
Cô liêu đơn lẻ giữa dòng
Mưa phùn giăng kín hoài mong hững hờ
Tái tê buốt giá thẫn thờ
Tim buồn vắng lặng dại khờ miên man
Đường đời lận đận dở dang
Chữ nghèo mang nặng lỡ làng lời yêu
Tâm tư thầm kín bao điều
Ngậm ngùi nuốt nghẹn liêu xiêu chữ tình
Bẻ cong nỗi nhớ vô hình
Khép mình giữa khoảng lặng thinh giăng mành
Đông về giọt nắng mỏng manh
Đâu vòng tay ấm ? Tròng trành, xa xôi
Nụ cười lạc mất bờ môi
Gió buông hờ hững tình thôi mong chờ!!!!
8/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized