Nổi Nhớ Anh

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Anh yêu chiều nay em viết cho anh
Một bài thơ khi ngoài kia cơn mưa ào ạt thổi
Vì gió lạnh lùa tóc em quá rối
Hay tại mưa buồn xen lẫn nỗi nhớ anh

Tháng Sáu này mưa nắng qua nhanh
Bất chợt nắng, bất chợt mưa mùa Hạ
Em thương anh cứ luôn vội vã
Che bên này lại ướt bên kia....

Có niềm vui nào bằng nếu cùng người ấy sẽ chia
Bao khó khăn nhọc nhằn anh gánh vác
Tình vừa đượm nồng phải đành phai nhạt
Trên lối về tưởng một lại rẽ hai

Em sợ lắm khi những ngày mai
Và sợ khi bầu trời chìm dần trong bóng tối
Em cô đơn bốn góc tường thương nhớ
Khi vang tiếng côn trùng mồn một giữa màn đêm

Nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ cứ nhân thêm
Cái nắng kiêu kì, hay cơn mưa hoài đỏng đảnh
Em xin ước làm làn gió chiều thơm mát
Thổi vào lòng anh cái nóng nực đầu mùa

Ôi tình yêu giờ đã lên chưa
Sao ta thấy nổi nhớ từ đáy lòng quay quắt
Như những lúc canh khuya lay lắt
Em lại thấy mình giấc ngủ hướng về nhau.
HXT
Chưa phân loại
Uncategorized