Mưa Tháng 9

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Sài Gòn về sao chẳng thấy anh đâu
Em lạc lõng giữa mùa Thu tháng chín
Đêm mưa bão phố chong đèn heo hút
Nỗi niềm xưa đang đội gió chơi vơi.

Mưa Sài Gòn ôi buồn hắt buồn ơi
Ô cửa nhỏ tắm hồn em trắng xóa
Người với người còn tìm nhau hơi ấm
Cánh chim buồn trơ trọi biết tìm đâu.

Sao anh không đợi em như ngày đông giá
Nỡ để bờ vai em thui thủi lúc đường về
Để em ngồi đây nghe mưa buồn phong tỏa
Ngày qua đêm như anh xa em.

(Hồ Xuân Thu)
Sài Gòn mưa tháng 9
Tặng..A
Chưa phân loại
Uncategorized