Mưa Tháng Ba

Tác giả: Hoanghoon

MƯA THÁNG BA

Tháng ba khí lạnh mưa nhiều
Mặt trời khuất bóng ru chiều quạnh hiu
Gío lùa bụi nước dặt dìu
Tạt mù cửa kính hẩm hiu tuổi gìa

Cảnh đan màu xám mờ xa
Chim lười cất cánh mây sa xuống đồi
Buồn lòng đắng chát bờ môi
Quẩn quanh phòng khách đứng ngồi không yên

Cuối đời nghiêng nắng một bên
Ôm hoàng hôn vắng phủ miền cô đơn
Như trên nét mặt dỗi hờn
Trách không bảo có ngày nhờn đêm trơ

Cây đào vườn trước thẫn thờ
Hấng từng giọt lạnh đang chờ chồi non
Trần gian ngọt đắng vo tròn
Thả vào khoảng trống biết còn mai sau?

Nhiệm mầu tình Chúa ân sâu
Là nguồn hy vọng âu sầu sẽ tan
Đức tin cứu giúp ngày tàn
Linh hồn sáng láng hưởng Nhan Thánh Ngài.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized