Nói Gì Với Tháng Sáu

Tác giả: Phong Trần

NÓI GÌ VỚI THÁNG SÁU

Tháng sáu về, em nói gì với phượng
Mà bên anh nắng cháy một trời thương
Nơi góc phố những hàng cây ngất ngưởng
Say nắng rồi chao đảo cả con đường

Tháng sáu về em hẹn gì với nắng
Mà chênh chao những ngọn gió bâng quơ
Sân trường cũ dấu chân hoài im ắng
Cánh phượng hồng thầm lặng nghiêng ngẩn ngơ

Này tháng sáu bài thơ tình còn đó
Tiếng ve kêu chan chát những câu thề
Sắc phượng thắm rực một trời hạ đỏ
Suốt một thời anh ngóng đợi đam mê...

Tháng sáu về điều gì em muốn nói
Hãy ghi vào trong nhật ký tình yêu
Trang giấy trắng nôn nao đang thầm gọi
Bàn tay em búp măng nét diễm kiều

Tháng sáu về gợi tiềm thức xao xuyến
Kỷ niệm xưa anh vẫn giữ trong lòng
Áo trắng em một thời hoài lưu luyến
Giữa tinh khôi em rực sắc phượng hồng !

Phong Trần.
12.06.2020
Chưa phân loại
Uncategorized