Trái Tim Đa Tình

Tác giả: Đỗ Hồng (Dohuhong)

Khi trái tim còn nỗi trống không
Chân đi lưu lạc cuối trời đông
Tình thơ em gửi còn chưa muộn
Đường vắng còn trông một bóng hồng...
Đêm tối vẫn chờ thêm ánh quang
Như rừng vẫn đợi cánh chim ngàn
Vần thơ nối kết ân tình cũ
Cho lá đón chào xuân mới sang...
Nắng đổ tình thơ trên dốc cao
Anh đi tìm lại dáng hoa đào
Thơ em treo giữa trời xuân thắm
Cho trí lòng anh nghiêng cánh chao...
Mang trái tim yêu tới chốn nào
Lắng nghe tình đến chợt nôn nao
Yêu thơ, yêu cả người thơ nhé
Thêm chút đa tình đâu có sao ?...
Chưa phân loại
Uncategorized