Cơn Mưa Hứa Hẹn

Tác giả: Đỗ Hồng (Dohuhong)

Gom thương nhớ đựng trong bài thơ nhỏ
Làm hành trang cho một chuyến viễn du
Lòng chơi vơi trên đường trải mây mù
Chờ gặp gỡ niềm vui xa ngàn dặm

Mùa xuân hỡi đến khi nào gió lặng
Cho cuối trời ngưng giọt lệ tháng tư?
Ngày nghỉ chân bên cuộc sống xô bồ
Nghe như có lời chim uyên giục giã

Đi lên xuống đường phố đông xa lạ
Gặp những người từ muôn kiếp thân quen
Mặt trời lên mà chẳng thấy bóng em
Cơn gió sớm hắt hiu hàng lá mới

Thời gian chậm nên ngày xa vời vợi
Đời quanh co mòn mỏi bước chân trần
Đợi ngày về nghe điệu nhạc bâng khuâng
Đường mây rộng thênh thang ngàn nỗi nhớ

Trở lại đây trời tháng tư lộng gió
Vườn thơ hồng trăm lối nhện giăng tơ
Chim uyên xưa đã ngủ tự bao giờ
Ngày hứa hẹn cơn mưa về trước ngõ

Đỗ Hồng (dohuhong)
Chưa phân loại
Uncategorized