Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đồng Cỏ Mùa Xuân

Tác giả: Mr.Smile

Ở đâu đẹp hơn hoa rừng, đồng cỏ mùa xuân?
Và ở đâu vui hơn dưới trăng cười lấp lánh?
Ngài giàu có chăng, nữ hoàng chăng – ta không biết
Trong hơi mát của Ngài ta sung sướng lắm thay!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Trắng Thôi Cài Lên Áo Tím (Bản Gốc)
  • Nữ Sinh
  • Tuyệt Tình Ca
  • Mình Ta Với Đời !
  • Dáng Chiều
  • Mỏi Bước
  • Họa Tranh Tứ Quý
  • Trường Ca Cho Mẹ 02182020
  • Tôi Là
  • Duyên Lầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
©2025 - CungThuGian.com