Nhớ !

Tác giả: Kim Thư

Anh à ! Chiều nay nắng nhạt
Gió đưa mây về từ đâu
Em ngỡ dùng dằng mùa ngâu
Đoạ đày ngàn năm Ngưu - Chức.

Anh à ! Chiều nay mưa rơi
Ưu tư biến hình giọt nhớ
Thương hoài bên ni bên nớ
Cồn cào tình lỡ ướt mi.

Anh à ! Đêm nay trăng rơi
Mặn lắm bờ môi mím chặt
Chợt nghe tim đau quặn thắt
Thuyền anh xa khuất chân mây.

Anh à ! Gió luôn gào thét
Khoét lõm vách núi mỏi mòn
Sóng nước ầm ì vỗ mãi
Mài nhẵn viên sỏi hình tim.

Anh à ! Phù sa dòng chảy
Đắp bồi cồn bãi cao hơn
Cù lao mang tên Thương Nhớ
Nơi mình cách trở chờ mong....!

05.5.2015
Chưa phân loại
Uncategorized