Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Không Hiểu

Tác giả: Quoc MinhCao

người đến chi cho hồn tôi hoang dại?
rồi vội vàng bỏ lại nổi đơn côi.
gió ôm hồn cuốn bay xa mãi
tiếng yêu đầu băng giá trái tim tôi./..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Lặn
Thơ tương tự
  • Tôi Không Hiểu, Đến Từ Đâu, Về Đâu (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Lũ Ruồi
  • Cánh Hồng Tim Tím
  • Anh Có Biết
  • Thương Thời Bụi Phấn
  • Tâm Tình Một Người Thương
  • Hoài Thu
  • Ngài Lừa Chúng Tôi
  • Mẹ Ơi, Đời Mẹ
  • Bài Thơ Ru Con Gái Của Bà Mẹ Công Nhân Kiến Trúc
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (207)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
©2026 - CungThuGian.com