Thơ Gửi Mẹ 3

Tác giả: HẠO VŨ

Bao mùa hoa nở rồi tàn
Tóc xanh điểm bạc úa màu thời gian
Mẹ già run rẩy trẻ nan
Lưng còng đời con tháng ngày
Nắng mưa gió bão lắt lay
Mùa đông khói bếp mắt cay sát gừng
Đắng cay đau khổ mẹ từng
Những ngày hạnh phúc, vui mừng chưa qua
Mẹ ơi con sợ tuổi già
Quấn đi đời mẹ rời xa cõi trần
Mây bay ngang lối phân vân
Trần gian ai nhuộm một màu sót xa
Mẹ ơi! gió thổi qua nhà
Lắt lay ánh lửa, khói là là bay
Mẹ như sương muối chiều nay
Đời con có mẹ Bao ngày sướng vui
Lòng con đau sót mẹ ơi
Trên gương mặt mẹ in đời khổ đạu
HV
Chưa phân loại
Uncategorized