* Một Chút Hương Xưa *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA

Lạnh lẽo đông về tuyết ở đâu ?
Còn đây lá rụng cảnh thu sầu
Vì sao gió mãi cho lòng thấu
Héo hắt mong chờ đáy huyệt sâu.?..

Đã lỡ duyên rồi dạ cứ trông
Trời Âu nhớ mãi má em hồng
Cho ngây ngất lại tim đà héo
Một kiếp say tình vẹn chữ ngông...

Từ lâu chẳng gặp thuở trăng rằm
Tuổi mới xuân nồng của những năm
Dưới mái trường xưa đời đượm thẳm
Yêu nhiều mộng cũ đã xa xăm

Giờ đây ở thế được bao ngày
Nức nở xưa tình rượu uống say
Kéo giữ làm chi hoài chuyện cũ
Xa lìa thế sự dứt chua cay

Thân già tóc bạc vẫn đi cày
Ngõ vắng thôi rồi lạnh buốt cay
Rượu đã vơi bình còn giọt đáy
Đành thôi mỏi mệt lẫn đêm ngày...

Uống để chi nhiều có bỏ thương
Hoài mơ giấc mộng chỉ vô thường
Về đâu vạn nẻo buồn trăm hướng
Phảng phất đây còn một chút hương...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 29/07/2016
Chưa phân loại
Uncategorized