Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Dấu Em Là Nụ Mỏng Manh

Tác giả: Trần Minh Hiền

YÊU DẤU EM LÀ NỤ MỎNG MANH
Vẽ giấc mơ cho em nhớ anh
Dòng sông chảy tận cuối thơ tranh
Gió mây thảng thốt nơi bờ bãi
Sương khói mơ hồ ở khúc quanh
An ủi cơn mê vùng điệp điệp
Ru ngoan giấc mộng chốn thanh thanh
Ngỡ như em đã là tiên nữ
Yêu dấu em là nụ mỏng manh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 12 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Thật Ra Anh Là Người Thích Sống Vội
  • Nhớ ...
  • Còn Một Nửa
  • Chóng Vánh
  • Tháng Tám Về
  • Mặt Em
  • Mai Này Hết Bão
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (454)
  • Yệu Thương Biết Gởi Về Đâu?.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
©2026 - CungThuGian.com