Nỗi Nhớ Không Nguôi

Tác giả: Hiếu Lê

NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Thơ : Hiếu Lê
Tờ thư cũ vẫn nguyên màu mực tím
Chở nhớ thương lặng lẽ suốt miên trường
Vẫn nồng nàn lời nhớ cả niềm thương
Nghe xao xuyến tim bồi hồi đến lạ
Chiều nay sắc mây thay màu xám hạ
Nghe trào dâng nỗi nhớ cuộn trong lòng
Bóng hoàng hôn phủ kín cả khoảng Không
Buồn rơi rụng cuốn theo ngày chợt tắt
Đôi lần trái tim yêu ta đã nhắc
Trả hương yêu theo gió thoảng mây trời
Thôi bồi hồi nhung nhớ lệ sầu rơi
Thôi quyến luyến ân tình chưa thề nguyện.
Tình vẫn thế con tim yêu cố biện
Dối nhân gian lịm chết với hoang đàng
Vẫn nồng nàn vẫn giận dỗi vương mang
Tình vẫn cháy khát khao lần ân ái
Yêu thương trải thêm đôi lần vụng dại
Giữa khô cằn cây héo chợt đơm hoa
Thì trách chi một phút trót vương mà
Nghe nhịp sống vẫn giao hoà tuôn chảy.
PT 27.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized