Nỗi Nhớ Không Tên

Tác giả: A. KA THỦY

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
* A. Ka Thủy

Nỗi nhớ làm gì có tên
Mà sao thẩn thờ thương thương nhớ nhớ
Bước chênh vênh như sỏi đá vô hồn
Chỉ nụ cười em… làm tôi trăn trở

Cứ dặn lòng thôi xin đừng nhớ
Mà có quên đâu những vạt cỏ ta ngồi
Mà có quên đâu từng con hẻm nhỏ
Phút hẹn hò rung động đầu tiên…

Làm gì nỗi nhớ có tên!
Sao da diết những hẹn hò mong đợi
Lá thư tình giữ hoài không gởi
Có gì đâu những câu chữ vu vơ

Nhớ không tên mà thành nỗi nhớ
Theo hoài ta năm tháng nào quên
Nhớ cả dòng sông trôi hoài lơ đãng
Nhớ vô tình mình chạm khẽ tay nhau
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized