Nỗi Nhớ Không Nguyên

Tác giả: Hồng Dương

Ta cố giấu trong lòng nỗi nhớ
Để chiều về nhịp lỡ tim đau
Nỗi buồn giăng kín một màu
Cho mưa gió đến đượm màu tím loang

Đời rớt xuống mảnh hoàng hôn lạ
Nốt tin yêu như đã nát tan
Hồn buồn gọi tiếng khô khan
Giấu gì đêm tối giữa lan man lòng...

Khi ký ức say trong giấc ngủ
Giấu ánh nhìn chưa đủ rêu phong
Lén tìm đôi chút hương nồng
Đây rồi.. nỗi nhớ giấu trong ngăn buồn...

Bắt quá khứ ngồi hôn giấc mộng
Thả đắng cay cuộn sóng phiêu diêu
Tình thơ lắng đọng một điều
Không nguyên nỗi nhớ bởi nhiều chát chua...
Chưa phân loại
Uncategorized