Mưa Thu

Tác giả: Hiếu Lê

Mất anh rồi chiều thu buồn trở gió
Phía trời xa mây xám cuốn mịt mờ.
Lá vàng rơi xào xạc gợi nhung nhớ.
Mưa giọt sầu, sầu tiếp nối chơ vơ.
*
Và đêm nay yêu thương đà tan vỡ.
Khoé mắt buồn dạ đau đáu niềm mơ.
Còn đâu nữa...mưa thu về ngang ngõ.
Nhặt lá vàng gom góp dệt thành thơ.
*
Và mộng mơ đến ngày nên duyên nợ
Bao mặn nồng giờ tan rã hồn xơ
Để đêm nay tim sầu đau nức nỡ
Mất anh rồi đàn đứt đoạn dây tơ.
*
Bao thương nhớ nghẹn ngào tràn hơi thở.
Lời nén lời em gửi trọn vào thơ.
Để mưa thu xoá mờ tình dang dỡ.
Lại một lần, lạc nhau mãi bơ vơ.
Phan Thiết 21.08.2014.
Chưa phân loại
Uncategorized