Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dấu Yêu

Tác giả: Hiếu Lê

DẤU YÊU
Thơ : Hiếu Lê
Anh nỡ vô tình đến thế sao
Tim em đủ nát tình phai nhàu
Sau bao yêu dấu anh hờ hững
Vò võ nơi này một dấu đau
Mong rằng giây phút ấy qua mau
Anh lại yêu em như thuở nào
Ngày tháng se duyên cùng ước nguyện
Mãi nồng mộng thoả ấm tình trao..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Hoang
  • Mùng Tám Tháng Ba
  • Nỗi Nhớ Không Nguôi
  • Tình Chỉ Đẹp
  • Khoảnh Khắc
  • Xiaan Phai
  • Mưa Thu
  • Phai
  • Chén Đắng
  • Kiếp Nào Yêu Người
Thơ tương tự
  • Dấu Yêu (Trịnh Thu Hương)
  • Dấu Yêu (Hiền Vy)
  • Dấu Yêu (Khải Nguyên)
  • Dấu Yêu (Tuyền Linh)
  • Dấu Yêu (Gió Phương Nam)
  • Dấu Yêu (Bạn Tôi Ơi)
  • Dấu Yêu Buồn ... (Jacaranda)
  • Dấu Yêu Buồn ... (Jacaranda - Tóc Nâu)
  • Dấu Yêu Một Nửa Ta Chừa Lại (Minh Tường)
  • Dấu Yêu Muộn Màng (Lã Thế Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Là Bất Diệt
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Chiều Xuân Viễn Xứ
  • Còn Gì Luyến Lưu
  • Trôi
  • Thu Nhớ
  • Hai Ngả
  • Có Còn Trở Lại
  • Anh
  • Trăng Vỡ Vun..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2025 - CungThuGian.com