Tình Chỉ Đẹp

Tác giả: Hiếu Lê

TÌNH CHỈ ĐẸP...
Thơ : Hiếu Lê
Em vẫn biết yêu anh là oan trái.
Điệp khúc buồn hiện hữu giữa đêm côi.
Em vẫn biết tình rồi sẽ chia đôi.
Mang âm hưởng khúc biệt ly dang dỡ.
Đoạn tình đó nối bao ngày thương nhớ.
Kết mộng mơ giăng trước gió giông về.
Nghe não nề hoang vắng trót đam mê.
Nghèn nghẹn thở nhồi tim đau rạn vỡ.
Em vẫn biết tình rồi xa cách trở.
Nhưng tim yêu hằng nhung nhớ chẳng thôi.
Mình yêu nhau như thể chuyện đã rồi.
Theo ngày tháng, đêm nghe sầu héo úa.
Anh đã đến tưởng chừng như vạn thuở.
Trói chặt hồn, muôn kiếp mối nhân duyên.
Một mùa yêu vơi bớt những ưu phiền.
Nhưng xa ngái một vòng ôm ân ái.
Rồi đời sẽ cách chia xa mãi mãi.
Nhớ khôn cùng tình dấu lặng vào trong.
Nỗi nhớ nhung nén chặt vào trong lòng.
Nghe đau nhói mùa thương gầy vụn vỡ..
PT 04.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized