Mai Xa Rồi

Tác giả: Trần Đình Sơn

Mai xa rồi nhớ lắm em ơi
Đâu còn phút ngọt lời trao gởi
Từng đêm vắng nghẹn ngào mong đợi
Giấc mơ yêu người hỡi chẳng còn.

Nhạn xa bầy tiếng khóc nỉ non
Tình ly biệt mỏi mòn đôi lứa
Ông trời khiến mình chia hai nửa
Để bây giờ lệ ứa bờ mi.

Buổi hẹn nao tay siết ôm ghì
Nụ môi ấm những khi chiều lạnh
Kề vai tựa nhìn sao lấp lánh
Ánh trăng vàng vẽ cảnh cùng vui.

Mà hôm nay dạ bỗng bùi ngùi
Tim quặn thắt hồn xuôi vô cực
Nghe lạc lõng cõi lòng thổn thức
Gọi tên ai trống ngực liên hồi.

Mai xa rồi lẻ bóng mình tôi
Ôm ký ức và ngồi nghĩ ngợi
Tâm khấn nguyện điềm lành hãy tới
Hạnh phúc về nối sợi duyên xưa.

Rùa Vàng
Đêm mưa 8/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized