Nỗi Buồn Không Em

Tác giả: Trần Đình Sơn

Vắng em rồi lối cũ buồn hiu
Từng cơn gió dập dìu lá đổ
Chiều buông lạnh sương mờ ngõ phố
Hạt mưa sa đọng chỗ ta ngồi.

Nhớ hôm nào có bạn tròn đôi
Giờ lẻ bóng bồi hồi ngóng đợi
Cuộc tình đã vuột xa tầm với
Nỗi lòng này biết gởi về đâu?

Giọt buồn rơi khóe mắt cay sầu
Hồn vụn vỡ chìm sâu vực thẳm
Không còn buổi vai kề môi đắm
Hơi thở nồng thấm đậm hương yêu.

Phút biệt ly muốn nói bao điều
Sao cứ nghẹn hồn xiêu chẳng vững
Lời tâm sự mong trời minh chứng
Trải mơ hồ lơ lửng tầng không.

Tiếng quạ kêu ai oán ngoài đồng
Con đò nhỏ trên sông thầm lặng
Em đi vội chiều chưa phai nắng
Nẻo đường về gót nặng mình anh.

Đình Sơn (Rùa Vàng)
11/7/2018.
Chưa phân loại
Uncategorized