Nỗi Buồn Không Tên

Tác giả: Tocngan.HYTV

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Ta bỗng thấy đất trời như sụp đổ
Tâm bất an khi bến đỗ không còn
Tim nát nhàu nơi cõi dạ héo hon
Niềm hy vọng vẫn mỏi mòn trông đợi!

Ôi cuộc sống mãi bấp bênh người hỡi
Thật hãi hùng khi nghĩ tới ngày mai
Có ai hay tiếng ngao ngán thở dài
Bởi phía trước là tương lai mù mịt.

Lòng chất chứa bao nỗi buồn vây kín
Chuyện đời tư ta nhẫn nhịn bao ngày
Hơn một lần thương xót chẳng buông tay
Giờ oán trách sao kiếp này quá tệ!
Tocngan.HYTV (22/10/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized