Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Buồn Không Chỉ Riêng Ai

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

NỖI BUỒN KHÔNG CHỈ RIÊNG AI

Cảm nhận đời sao quá não nùng
Khung trời cát bụi phả mù tung
Thành đô hoảng sợ bầy Cô Vít
Cố quận trầm kha cảnh bão bùng
Nghĩ mẹ quê buồn con nước nổi
Nên lòng phố hận lửa chiều nung
Đường hoang chẳng thấy người qua lại
Một bể trần gian lắm hãi hùng ./.

Lê Cảnh Tiến 13/O7/2O21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Nỗi Buồn Không Em (Trần Đình Sơn)
  • Nỗi Buồn Không Góc (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nỗi Buồn Không Lối Thoát (Nguyên Hữu)
  • Nỗi Buồn Không Tên (Lê Cảnh Tiến)
  • Nỗi Buồn Không Tên (Trần Xuân Thái)
  • Nỗi Buồn Không Tên (Hukhong)
  • Nổi Buồn Không Tên (Hoài Nhớ)
  • Nỗi Buồn Không Tên (Tocngan.HYTV)
  • Nỗi Buồn Không Tên (Việt Dương Nhân)
  • Nỗi Buồn Không Tên (Nguyễn Khánh Chân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Hoa
  • Gót Sen
  • Cô Đơn
  • Xa Cách
  • Phá Thể
  • Nhớ Nhé
  • Trời Để
  • Người Xưa
  • Yêu Hoài Ngàn Năm
  • Khuyết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
©2025 - CungThuGian.com