Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xin Đừng Trách

Tác giả: Mr.Smile

Xin đừng trách vì sao tôi không viết
Nhìn vào gương anh sẽ biết điều này
Vì thơ tôi không thể nói nhiều bằng
Những gì mà anh nhìn thấy trong gương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Đêm
  • Đơn Lẻ
  • Gọi Tìm Cố Nhân
  • Lòng Tôi Ai Chẻ Những Tàn Tro Bay
  • Đáy Khuya
  • Bình Minh Nơi Đồng Ruộng
  • Nhậu Lòng
  • Hoa Giấy
  • Trống Vắng
  • Thương Tiếc Nguyễn Bá Thanh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
©2026 - CungThuGian.com