Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưu Sinh

Tác giả: Khánh Linh

Mưu cầu cuộc sống cũng oằn vai
Dãy dỗ đàn con đã mệt nhoài
Nắng quái chiều hôm tình ngóng đợi
Mưa dầm gió giật nghĩa nào phai
Đầm ao lặn lội hoàng hôn xế
Ruộng lạch eo xèo buổi sớm mai
Vất vả không nề, mong hạnh phúc
Mơ về chính thiện có gì sai ?!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Mưu Sinh (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Mưu Sinh (Hồ Thu Phong)
  • Mưu Sinh (Nguyễn Tâm)
  • Mưu Sinh Nghề Y (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Giọt Máu Chung Tình
  • Quê Tôi
  • Chúc Mừng 8/3
  • Chuyện Đời Giống Trong Thơ
  • Tôi Nợ Em Một Chiều Liên Hương Biển
  • Khúc Giao Mùa ..
  • Đào Hoa
  • Vàng Trong Nắng Hoa
  • Lặng Lẽ - Bài Hoạ
  • Văn Tế Logo Vtv Đà Nẵng ( Ngày 14/2/2016 Logo Vtv Đà Nẵng, 'bạn Đồng Hành Của Chúng Ta Không Còn Nữa' )
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
©2025 - CungThuGian.com