Mưu Sinh

Tác giả: Hồ Thu Phong

Đêm phố thị, ngọn đèn vàng lấp lánh
Một cụ bà, vai nặng gánh hàng rong
Bước chân nghèo khó nhọc, chẳng thong dong
Tiếng rao khản, giữa trời đông, tê tái

Bên kia dãy, ngập vũ trường, trai gái
Khói ảo, men nồng, nhún nhảy liêu xiêu
Những đêm dài vật lộn kiếm tình yêu
Yêu hối hả, chóng vánh, nhiều tan vỡ

Ta thầm hỏi, bể trầm luân, tạm bợ
Đủ sắc màu, lắm món nợ không thôi
Ai sẵn lòng bớt cung phụng cái tôi
Chia hạnh phúc với cuộc đời ngắn ngủi ?

9/6/2016
Thu Phong
Chưa phân loại
Uncategorized