Nếu Đông Không Về

Tác giả: Dung Nguyên

Nếu đông không về cùng những cơn gió lạnh .
Có lẽ ta còn lơi lả ngọn heo may .
Hay đang mơ màng mộng mị mê say .
Rồi quên đi một vòng tay ấm .

Nếu đông không về mang theo hoa tuyết .
Cánh rừng này chỉ còn lại những cành trơ .
Không có giấc ngủ vùi mấy chú Gấu ngây ngô .
Mà chỉ nghe tiếng lá khô bay rào rạt.

Nếu đông không về mưa mãi không dứt hạt .
Mây lang thang hoài thả những giọt nước rơi .
Biển mịt mùng sóng cuồng cuộn cuốn thuyền đi .
Và mang hết niềm đau vùi tận đáy.

Nếu đông không về rồi đi trong nhấp nháy .
Thì mùa xuân sẽ chẳng đến bao giờ .
Ghét hay yêu , xin chớ vội hững hờ .
Choàng khăn áo ta đứng chờ đông chạm ngõ .

( Dung Nguyên 11 . 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized