Nổi Buồn Không Tên

Tác giả: Hoài Nhớ

Vắng lặng chiều nay phố một mình
Nổi buồn nhung nhớ gọi thành tên
Lang thang dừng bước nơi xứ lạ
Lòng thấy bâng khuâng những nổi buồn...

Phố buồn vì đã thiếu bóng anh
Đèn lên soi sáng muôn ngã đường
Mà sao em vẫn như dường thấy
Bóng hình người lại ở quanh đây...

Phố giờ này chỉ thấy riêng em
Tìm trong ký ức người xưa ấy
Vòng tay êm ái nâng làn tóc
Dàng dọc làn mây.. vút nhẹ nhàng...

Lang thang phố vắng đêm lặng lẽ
Nổi buồn vẽ họa nét mi cay
Người ấy giờ đây có trở lại....
Phố buồn giờ vẫn thấy buồn hơn...
Chưa phân loại
Uncategorized