Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chân Lý

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Ở đâu có mái ấm ở đó có đàn bà
Không có đàn bà thì nhà không tổ ấm.

Ở đâu có đàn bà ở đó có đàn ông
Không có đàn ông thì nhà không trụ cột./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Chân Lý (Hồng Dương)
  • Chân Lý (Nam Toàn)
  • Chân Lý (Việt Dương Nhân)
  • Chân Lý Của Anh Hùng (ĐĂNG THI)
  • Chân Lý Cuộc Đời (Donna Mai Hồng Thu)
  • Chân Lý Cuộc Đời! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Chân Lý Là Vùng Đất Không Có Đường Vào (Mr.Smile)
  • Chân Lý Mà Tôn Giáo Biết Được... (Mr.Smile)
  • Chân Lý Tình Yêu (Nguyễn Quang Long)
  • Chân Lý Vàng (Dã Tràng Cát)
Thơ bạn muốn xem
  • Dù Không Còn
  • Quê Hương Tôi - Một Bông Hoa Thép
  • Lời Trần Tình Của 3d
  • Mẹ !
  • Một Thoáng Noel
  • Loài Ác Quỷ
  • Biết Nói Sao 2
  • Tôi Thức Dậy...
  • Phôi Pha
  • Hôm Đó
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
©2025 - CungThuGian.com