Niệm Khúc

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Nếu ngày ấy nơi chiến trường nằm lại
Thì bây giờ đâu phải lắm nghĩ suy
Nấm mồ con cỏ đã mọc xanh rì
Và cái tên sẽ rơi vào quên lãng

Tình của lính cũng xem như gió thoảng
Gió vỗ về an ủi giữa rừng hoang
Chẳng còn chi gan nát với đá vàng
Khi thân gầy vùi sâu ba tấc đất

Chiến tranh qua có người còn người mất
Người trở về tất bật với âu lo
Để chiều nay chợt thấy một cánh cò
Bay bơ vơ lạc đàn tìm tổ cũ

Ngồi nơi đây nhìn cuộc đời tạm trú
Nghĩ sao mình ngày ấy chặng rs đi
Sẽ được vui với tất cả xuân thì
Đời màu hồng như ta từng mơ ước
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized