Niệm Khúc

Tác giả: Hồng Dương

Một niệm khúc viết riêng ai hiểu !
Cõi tình yêu nào kiểu giống nhau
Có ai hiểu được nỗi đau
Buồn thương nhớ xót khổ đau tình đầu...

Sóng với sóng thương nhau... biển lặng
Mây yêu mây... mưa nặng lôi đình
Tình yêu... cõi chết... lặng thinh...
Đau thương khắc đậm mối tình đầu tiên...

Ngọt ngào lắm em yêu còn nhớ?
Đắng cay nhiều lòng vỡ bao nhiêu !
Nụ hôn chất chứa bao điều
Đôi ta ngây dại nguyện liều xác thân...

Anh lãng tử phong trần cuồng loạn
Em dịu hiền vô hạn kiều loan
Mối tình thêu dệt cung hoàng
Đắm say... bổng chốc vỡ đoàng tan hoang

Nghẹn ngào nấc bóng loang bóng đổ
Em gục đầu đau khổ chia ly
Giọt buồn lặng gõ bờ mi
Hận tình em khóc sầu đi theo sầu

Dòng niệm khúc mãi khâu mỏi mệt !
Lời nguyện thề đã chết chưa em?
Vỡ toang điệu nhạc khát thèm
Thơ anh tan tác rách nhèm hồn anh

Hồn mạt kiếp tan tành rời rạc
Nhạc trầm buồn nhịp lạc từ lâu
Tình đầu tan hết còn đâu
Đất tròn xoay chuyển...cung sầu gặp nhau...
Chưa phân loại
Uncategorized