Chân Lý

Tác giả: Hồng Dương

Đây thế giới có đâu nào kỳ quặc
Giống Việt Thường đánh giặc đã bao năm
Lúc thịnh suy thời thế có đổi vần
Song yêu nước trăm phần lòng hào sảng

Thời kim cổ thiên hùng ca sáng lạn
Đánh đuổi Tàu nào nản chí hùng gan
Có lúc buồn trong cay đắng chứa chan
Nhưng thiên sử hồn tràn lòng dân tộc

Trong bóng tối đạp lên đầu kẻ ngốc
Chí bền gan ta dốc sức máu xương
Đã bao lần tăm tối giữa đêm trường
Nhưng hậu kết nắng vương lòng trời đất

Đây lý tưởng chủ là dân làm gốc
Đã bao năm nếm mật lại nằm gai
Dựng xây đời ta dốc sức miệt mài
Cho xã hội lên ngai cao tột đỉnh

Trò xảo trá lưu manh ưa xu nịnh
Chí thấp hèn chìm nghỉm dưới chân mồ
Cờ búa liềm phất phới bóng họa đồ
Rồi thế cuộc điểm tô đồi chiến thắng

Dòng lịch sử cuộn trôi thêm hùng tráng
Đập tan hoang những áng mỏng mây đen
Diệt sạch sanh những bè lũ thấp hèn
Lòng vị kỷ bao phen theo phản động

Đảng lãnh đạo dân quyền luôn mở rộng
Chí đã bền giấc mộng có đâu xa
Khắp năm châu bốn bể là một nhà
Máu Hồng Lạc xông pha đồng trách nhiệm

Bộ Chính Trị dân bầu cùng ý niệm
Là tinh hoa tìm kiếm của bao người
Sẽ đồng lòng sáng suốt như nắng ngời
Hồn đất nước đời đời tươi thắm mãi

Tuân pháp luật thượng tôn hà chi hãi
Pháp chế răn ... hoa trái sẽ kết thành
Trong yên bình đất nước đẹp trong xanh
Niềm hạnh phúc long lanh sao khuê sáng

Hãy tỉnh giấc hỡi người còn mê sảng
Nước non này là bản nhạc thi ca
Hưng Đạo Vương như ánh sáng trăng ngà
Võ Nguyên Giáp giặc ma run khiếp sợ

Là dân Việt ai cũng còn mang nợ
Máu cha ông nhuộm đỏ cả ngọn cờ
Hồn mẹ lay hương mát dịu trẻ mơ
Quê hương vọng vần thơ ru ao ước

Yêu Chủ Nghĩa là yêu dân yêu nước
Hợp đồng lòng ta được hết tình thương
Độc tố ngầm đang gặm nhấm đêm sương
Ta cạch bỏ vấn vương chi vĩnh viễn

Ta dốc sức nguyện hết đời cống hiến
Lòng trung thành như biển rộng trời cao
Được mở mày ngời ngợi tựa trăng sao
Nâng quan điểm máu đào hồn vĩ đại

Ngoài xa biển vẫn còn điều tê tái
Đảo Hoàng Sa mãi mãi của dân ta
Biết cương nhu sóng gió rồi sẽ qua
Như sử chép tộc Hoa rồi cũng nhược

Tôm cá ốc lao nhao nghe mất được
Kẻ tức thời ôm phước hẩm đời hiu
Trên trần gian vận chuyển phải theo chiều
Thì có nghĩa hơn nhiều là giá trị

Thật hòa thuận tất nhiên là chân lý
Căng não ra mà nghỉ biết bao điều
Kẻ ác gian uốn lưỡi kiểu cú diều
Mao Xáng Xế nghe điêu ngoa xảo thuật

Tình hữu nghị nên dân mình ngậm mật
Bởi láng giềng ...cay thật đến là cay
Cũng tủi hờn cho kẻ mạnh đời nay
Chung quy lại còn hay hơn mất trắng...

Một dân tộc đã bao lần cay đắng
Yêu hòa bình nên lặng nín nghĩ suy
Lấy nhân văn làm đối trọng so bì
Đem nhân nghĩa như vì sao chân lý

Cả nhân loại vẫn trường tồn ý chí
Chân lý là chân lý sáng sinh quan
Kẻ hung tàn ngu muội mãi mơ màng
Thời Trung Cổ của chàng ngây Ai Cập

Máu đền máu xương đền xương đầy ngập
Bác ái lòng ta chấp cả Sa Tan
Babilon rồi cũng đến chiều tàn
Chân lý sống chỉ mang dòng hồn đẹp

Đời vong quốc sao lòng người chật hẹp
Nước Nam ta mang nét tựa mùa thu
Tổ quốc ơi! ... con hát mãi lời ru
Đời sáng lạn trăng du miền sơn thủy

Tuân pháp luật theo dân lòng hoan hỷ
Trọng nhân tài đạo lý của cha ông
Tình thương yêu tim máu nóng say nồng
Cho tất cả cánh đồng hương bác ái

Luật đạo khấu xưa rày đâu có phải
Bởi lộng hành nên mãi đến diết da
Lẫn loài sâu ren rối cả cửa nhà
Mường Kinh Thổ ... chúng ta đồng dân Việt

Pháp quyền trị nghiêm minh không phân biệt
Hiến pháp là nhất thiết phải tuân theo
Mọi công dân không kể rạng hay nghèo
Không Đảng phái ... nhưng gieo lòng tín ngưỡng

Hồn sông núi tổ tiên ta nuôi dưỡng
Không phân chia không cưỡng cấp bạo quyền
Mọi con người của cải khối tài nguyên
Rừng biển cả xưa truyền nay nối dõi

Đem sức lực tinh thần ra đánh đổi
Cả máu xương vẽ lối đến hòa bình.
Triệu triệu người dâng hiến cả bình sinh
Nền độc lập trung trinh là kiểu mẫu

Giữ bản sắc nhân văn ta tranh đấu
Nam nữ bình lòng thấu tận cao xanh
Vững đức tin vào Chủ Nghĩa chân thành
Nền công lý kết nhanh mầm sinh trưởng

Lấy triết học Mác - Lê làm lý tưởng
Kim chỉ Nam phương hướng cách mạng ta
Nước Việt Nam cùng một dải sơn hà
Mãi thống nhất ngôi nhà cùng xây dựng

Mỗi tấc đất chốn biên thùy thế đứng
Máu xương thây sừng sững ngọn cờ hồng
Hồn cha ông vang động cả núi sông
Sao năm cánh vừng đông vàng rực rỡ....

Đông Hà Quảng Trị 10.10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized