Chuông Koong

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Vảnh râu nghe gõ chuông... koong...
Vọng đều văng vẳng tiếng tròn, tiếng xa...
Câu kinh ai nguyện Di Đà
Lòng rơi chín cõi, tâm sa cửa chùa.
Chuông đồng mõ gỗ thì mua
Chuông vàng, mõ bạc chớ đùa cợt ta
Là chuông nên vọng ngân nga
Là ta trần tục, khói hòa chuông thanh.
Đâu rồi chuông Chú, chuông Anh,
Chuông Em ,chuông Chị... Bắc thành - Nam kinh... !
Gươm khua, lửa cháy... linh đình...
Thiền môn chưa định... nhân sinh khóc gào...
Chuông Đời lăn lóc bờ ao
Hàn cư, đẫm nắng, mưa rào... thanh tu
Chuông Ông* hội nghị gật gù
Giai không chửa rũ, dây đu mớ đời.
Sân chùa những chú chim côi
Phóng sinh liệt cánh* đang hồi đớn đau
Vườn xinh ai dẵm nát nhàu
Vài bông hoa sót ẩn sau rác* buồn...
Chuông đồng gõ chỉ là chuông
Chuông lòng gõ động, điên cuồng vỡ tan
Tiếng chuông đời giữa nhân gian
Có vang vọng đến niết bàn Tây Phương ?
Một nghe não nuột thói thường
Một nghe thanh tĩnh, bi thương lắng dần
Cô hồn đội lốt chân nhân*
Nhiễu nhương, khả ố trăm phần xót xa...
Nay áo vải, mốt là Ma
Nghe chuông không tỉnh hồn sa ngục tỳ.
Mạ vàng công tước, công ty*
Chính danh cướp bạc công gì nên công
Quá giang đi hết đồ đồng
Đầu về đồ đá lổ lông một kỳ*
Chuông trầm bay chốn vô vi
Chuông thanh nằm cõi lạ kỳ thế gian
Hồ đồ, ấu trĩ ra Quan*
Ngu si khoe dốt, học hàm đầy danh*
Khuấy cho đảo lộn tanh bành
Tham cho nát bét sử xanh ố màu
Quặn mình Biển* nước nông sâu
Thê lương Đất lổn ngổn, nhàu tường vôi.*
Kêu đâu cho đến tai trời
Gào đâu cho thấu trùng khơi nghị trường.
Tiếng chuông thọt rớt đêm sương
Gãy ngang Bản Giốc* cúi luồn nước cao
Rách trang Lý* cũ rơi nhào
Cụm co biên ải* thanh tao lẫy lừng...
Hồn ma lởn vởn lư chum
Anh hùng vắn mệnh, gian hùng lãnh công*
Ruồi bu đen mật chuông đồng
Thế gian ngu muội cúng công cô hồn
Phàm phu múa mép chân ngôn
Vung tay gõ mõ giải hồn tiền ra*
Xứng công tích đức vạn nhà
Tiền thơm từng sấp chẳng qua tiền chùa
Lòng thành ai bán mà mua
Nhang thơm một nén đâu thừa chữ tâm
Nghe danh mắt tục nhìn lầm
Cà sa không phủ hết tâm cuồng đồ.
Bụi bờ quân phục lô nhô*
Xe qua sao đặng ải chờ kiếm ăn...

(còn nữạ... )
Chưa phân loại
Uncategorized