Chân Lý Cuộc Đời

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Nguyên tắc, giới hạn để làm người
Cũng đâu gì khó chẳng hổ ngươi
Lại như lập dị và cô lập
Nhưng cũng chẳng sao miễn nên người...

Chân lý cuộc đời chớ đùa chơi
Nghiền ngẫm tôi theo suốt một đời
Dẫu bao khó nhọc và trắc trở
Nguyên tắc chẳng dời co giãn thôi...

Trò đời tôi học cũng đủ rồi
Rèn luyện lằn ranh rõ thêm thôi
Làm người ai chẳng không phạm lỗi
Tôi tự tha mình, hãy tha tôi...

Tôi chọn quay lưng bởi “đủ rồi!”
Chân tình một thưở dẫu xa xôi
Rèn luyện lòng tôi thêm cứng cỏi
Nguyên tắc riêng mình vui sống thôi!

July 2017
Chưa phân loại
Uncategorized