Nếu Mai Này...

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)

.......RỒI CÓ NGÀY. . .

Rồi có ngày tôi rời xa mãi mãi
Nơi rất xa là thế giới thứ hai
Liệm tôi vào trong một áo quan tài
Xung quanh áo được gắn cài hoa trắng

Dòng lệ đổ môi người thân chát mặn
Trên mi người cả những trẻ ngây thơ
Lúc này đây tôi khổ hơn bao giờ
Hồn xa lìa xác thân người bất động

Tôi bỏ lại tiếng cười trong cuộc sống
Những ngôi nhà sẽ vắng bóng tôi sang
Những dấu chân trên khắp nẻo đường làng
Và tất cả, tất cả đành bỏ lại.

Thân xác tôi hòa vào xanh cỏ dại
Hồn phách tan bay theo ngọn gió trời
Tôi sẽ đi chẳng hứa hẹn một lời
Xin vĩnh biệt .Đời trần xin vĩnh biệt. !
Chưa phân loại
Uncategorized