Nếu Mai Nầy Anh Hết Làm Thi Sĩ

Tác giả: Phong Trần

NẾU MAI NẦY HẾT LÀM THI SĨ

Nếu mai này anh hết làm thi sĩ
Em có còn gọi anh là nhà thơ
Thơ anh viết toàn là trăng với gió
Là mây trắng bềnh bồng với mộng mơ ...

Thơ của anh là niềm vui bất tận
Là dung nhan em diễm kiều xiêm áo
Tô đời anh màu tình yêu dào dạt
Bằng môi em thắm đỏ với má đào

Có khi là những nỗi buồn sâu thẳm
Nhìn cuộc đời như giấc mộng phù vân
Kẻ đón người đưa em xa gần lối nhỏ
Là câu thơ mang đau khổ âm thầm...

Nếu mai nầy bỗng hồn thơ anh chết
Em có còn thương anh như thuở đầu
Hay tình yêu chỉ là cơn gió thoảng
Mát dịu dàng nhưng vô tận niềm đau...?

Chỉ vì em anh mới làm thi sĩ
Mọi cảm xúc choáng ngợp cả linh hồn
Không có em đời chỉ là mộng ảo
Lặng lẽ buồn tim nhỏ lệ sầu tuôn...!

Phong Tran
11.03.2019
Chưa phân loại
Uncategorized