Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trách

Tác giả: Phù Du

Trách thời gian quá vô tình
Ngoảnh đi ngoảnh lại tóc mình đã phai
Trách tình nặng trĩu hai vai
Hư hao bóng lẻ, thở dài tìm quên
Trách người trong mộng đêm đêm
Đoạn đành để trái tim em lụi tàn!


03.05.2006
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ca Dao Cho Mẹ
  • Cơm Mẹ
Thơ tương tự
  • Trách (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Trách (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà))
  • Trách (Ngọc Quang Hà)
  • Trách (Đỗ Mỹ Loan)
  • Trách (Hồng Dương)
  • Trách (Đoàn Đình Sáng)
  • Trách (Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng))
  • Trách (P.h)
  • Trách (Trần Đức Phổ)
  • Trách (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Covid-19 Tác Động Ảnh Hưởng Với Cái Nhìn Thiển Cận
  • Muốn Quên
  • Hãy Mãi Là Cô Gái Việt Nam
  • Hoàng Hôn Tím
  • Vàng Võ Khúc Xưa
  • Em Mãi Là Em Của Anh
  • Có Lẽ Là Vậy
  • Đến Bao Giờ?
  • Hãy Nói Rằng Xuân Vẫn Cứ Tuần Hoàn
  • Một Đời Long Đong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
©2026 - CungThuGian.com