Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trách

Tác giả: P.h

Trách

Đã thôi không nói một lời
Thì đừng trái gió trở trời với nhau
Đã thôi không nói nửa câu
Cớ sao lại trách sông sâu khó dò

Qua sông dẫu phải lụy đò
Hồn ta vẫn kiếp tò vò nhện ơi

P.H
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nói Với Anh
Thơ tương tự
  • Trách (Phù Du)
  • Trách (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Trách (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà))
  • Trách (Ngọc Quang Hà)
  • Trách (Đỗ Mỹ Loan)
  • Trách (Hồng Dương)
  • Trách (Đoàn Đình Sáng)
  • Trách (Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng))
  • Trách (Trần Đức Phổ)
  • Trách (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Gian Mầu Nhiệm
  • Tháng Chín Nhớ Người
  • Rộng Lượng
  • Một Thời Trai...của Anh
  • Em Trở Về , Từ Đấy Biển Mất Nhau !
  • Có Duyên Không Nợ
  • Chuyện Đời Sáu Tám.
  • Mơ Chiều Xanh Cuộc Trăm Năm
  • Còn Lại Vần Thơ
  • Tình Thầy Trò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
©2025 - CungThuGian.com