Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Tu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

TÂM TU

Chắp tay miệng đọc nam mô
Áo tu mặc vội em ngồi tụng kinh
Tiếng chuông tiếng mõ vô hình
Thương đôi mắt ướt lời kinh cũng buồn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ tương tự
  • Tâm Tư (Lucky Phan)
  • Tâm Tư (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Tâm Tư (Hương Thầm)
  • Tâm Tư (ĐTH Nhã Vy)
  • Tâm Tư (Cv)
  • Tâm Tư (Hồng Dương)
  • Tâm Tư (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tâm Tư (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Tâm Tư (Hữu Được)
  • Tâm Tư (Lý Phú)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (47)..
  • Trường Ca Cho Mẹ 05252023
  • Những Cái Ta Không Ngờ
  • Đời Lửa
  • Năm Năm
  • Bạn Khóc Tôi Cười
  • Dòng Thơ Yêu
  • Tấm Ảnh Mang Theo
  • Chẳng Có Gì Vĩnh Cửu
  • Tình Khói Mây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
©2025 - CungThuGian.com