Anh Giáo Trẻ

Tác giả: Lý Phú

Anh sinh ra từ vùng đảo nhỏ
Bao sóng gió nuôi lớn cuộc đời
Nay đành phải khuất nẻo xa khơi
Để lại biển rì rào trong nỗi nhớ
Đây rừng xanh đây mỗi ước mơ
Được gieo xuống bao mầm tri thức
Bao gian khó trên nẻo đường xuôi ngược
Mầm sống nào rồi cũng sẽ đơn xanh
Thu lùi bước, đông về giá lạnh
Tuyết phấn rơi rơi điểm bạc mái đầu
Giáo án xếp chồng thức trắng đêm thâu
Trên trang giấy cứ in màu sắc thắm
Rồi mai này trên đường đời xa lắm
Bão tố phong ba đâu chùn bước chân đi
Lời dạy kia :” nhẫn nại, kiên trì
Rèn hai chữ đức, tài em nhé!”
Dòng sông trôi âm thầm lặng lẽ
Anh giáo trẻ quên lãng tuổi thanh xuân
Gieo mầm sống vào nỗi gian truân
Để đời em bớt phần thống khổ.
Tác giả: Lý Phú ( Nguyễn Đại Lộc) sáng tác ngày 20/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized