Như Tâm Tình.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Như Tâm Tình.

Văn thơ viết cho tròn lời
Thường khi viết chỉ nửa vời trong câu
Người hay hiểu hết cuối đầu
Ai kia vặn vọ thì rầu tí thôi

Khi mà thuận ý cuốn lôi.
Ngược lại thì hẳn chê bôi là thường
Đôi khi lời ngọt như đường
Đôi khi cay đắng vẫn thường xảy ra...

Văn thơ là khúc trường ca!
Viết lên những chuyện nói xa nói gần.
Cái hay chưa hẳn là vần
Nhưng là chuyện thực thấy cần viết lên...

Khi mà ý tưởng vững bền
Lật máy ra viết, tránh quên lãng dần.
Chủ yếu cho mình là gần
Để không đi lạc phân vân tuổi gìa...

Văn thơ mang lại giao hòa
Cho ai còn sức thiết tha với đơi
Có lúc chỉ là cuộc chơì.
Nhưng thường muốn tỏ những lời tâm tư...

Giống là viết được lá thư
Xin gửi tới Bạn giống như tâm tình...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized