Ký Ức

Tác giả: Lý Phú

Nếu có ngày tình đầu là ảo ảnh
Sẽ không ai buồn khổ phải không e?
Rung động ấy có nhất thời không nhỉ?
Ràng buộc nhau chỉ sợi chỉ mông lung
Em và anh lại không cùng nhịp bước
Có giữ được một mối tình vẹn nguyên?
Nơi ta đến là khoảng trời riêng biệt
Dẫu biết thế nhưng cõi lòng da diết
Những âu sầu những thắm thiết khó phai
Thôi đành để một mai em cất bước
Anh nơi này cầu phước đến duyên em
"Vu quy đó e trăm năm hạnh phúc"
Đừng bận tâm vết thương lòng bình phục
Nỗi đau nào cũng dịu bởi thời gian
Đáy lòng a đưa e vào dĩ vãng
Chôn chặt tình vào một sự lãng quên.
Chưa phân loại
Uncategorized