Ký Ức

Tác giả: Tuannguyen

vội vàng chi em nói lời ly biệt
để tình tan ta tiếc nuối một đời
đôi tim buồn chới với giữa trùng khơi
sóng nhấp nhô biết nơi đâu là bến

nhớ không em ? ngày hai ta tìm đến
miền yêu thương mình sến thuở ban đầu
lòng bồi hồi không nói được thành câu
để bây giờ ôm sầu trong nỗi nhớ

lệ tuôn rơi theo mối tình dang dỡ
người đã đi sao ngỡ vẫn còn đây
bước lang thang trên ngõ vắng hao gầy
tim thổn thức khi thấy đời trống vắng

đêm hoang vu không gian chừng phẳng lặng
khúc nhạc tình sâu lắng mãnh hồn đơn
nghe tâm tư đang trổi dậy từng cơn
khiến lệ lòng trách hờn duyên xưa vội ...
Chưa phân loại
Uncategorized