Hồn Tre

Tác giả: Thiên Ân

HỒN TRE
Tre còn xanh xanh, hồn lá
Thẳng ngay, trong sạch, giữa đời
Bốn mùa trôi đi êm ả
Góp nhặt muôn chuyện buồn vui

Khen bàn tay ai vun vén?
Mồ hôi đánh đố thời gian
Mặt trời soi gương bẽn lẽn
Ngủ quên kẽ lá xanh vàng

Rễ ăn sâu vào lòng đất
Dệt những gam màu thủy chung
Nắng vẫn giòn tan chưa tắt
Bão giông vững chãi muôn trùng

Làng tre cho ta bóng mát
Ru thời thiếu nữ mượt mà
Làng tre cho muôn tiếng hát
Ngập ngừng e ấp, môi hoa...

Tre có bao giờ ai biết?
In bóng kiên cường cha ông
Một thời đấu tranh oanh liệt
Lịch sử sang trang, muôn dòng

Hồn tre là hồn dân tộc
Giữ gìn xanh mãi màu xanh
Con đường chông chênh gai góc
Ngày mai trái ngọt đầy cành
Ngày 29/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized