Xin Lỗi Em

Tác giả: Phan Đình Ninh

XIN LỖI EM
-gởi K.Tr nơi đất khách quê người cầu mong em hạnh phúc
Anh xin lỗi không dám nhận yêu thương
Để tình em từng đêm sầu tê tái
Với mọi người có lẽ anh khờ dại
Nhưng tình yêu anh chẳng dám dối lừa
-/-
Anh không hiểu trái tim mình ích kỷ
Hay tại mình mơ ước xa xôi
Vết thương xưa chất chồng năm tháng
Đau càng đau ôm mãi với sầu vương
-/-
Anh cũng cần một người để yêu thương
Cần một người yêu anh như thế
Nhưng em ơi anh thật sự không thể
Dối lừa mình để nói tiếng yêu em
-/-
Tình không vương do tơ trời dang dở
Lòng muốn chung nhưng chẳng nợ cùng nhau
Tình ta xin hẹn lại kiếp sau
Ta nợ em chỉ gục đầu xin lỗi
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized