Xin Lỗi Anh

Tác giả: Kim Thư

Em ra đi ở nơi anh lặng lẽ
Tháng ngày buồn... chỉ trách nhẹ một câu
Hôm em đi trời đỗ nhiều mưa ngâu
Vẫn không rõ vì sao... quên từ giã.

Có thể là biển xanh mênh mông quá
Sóng vỗ nhiều mà vách đá cô đơn
Lời thương nhớ không thể nói nhiều hơn
Bởi cuối bờ sóng chỉ còn bọt nước.

Bao thơ tình viết cho anh ngày trước
Xin cất vào ngăn nhỏ trái tim anh
Bởi đôi ta tóc nào hãy còn xanh
Đôi quang gánh oằn trên vai mỗi đứa.

Em cất giữ duyên tình mơ đôi lứa
Vào một ngăn gọi "báu vật cuộc đời"
Lỗi hẹn hoài để anh mãi chơi vơi
Sao không trách lại càng yêu tha thiết.

Em nghĩ rằng kiếp sau xa biền biệt
Lại lạc nhau không được gặp bao giờ
Nặng nợ lòng gởi người ít vần thơ
Em muốn nói... triệu triệu lời xin lỗi.

TV
Những ngày cuối cùng của tháng 7 tại Los Angerles
Chưa phân loại
Uncategorized