Xin Lỗi Anh Em Chỉ Là Con Đĩ

Tác giả: Vạn Vương Sầu

XIN LỖI ANH EM CHỈ LÀ CON ĐĨ.

Giữa đôi ta chỉ là điều bất đắc dĩ
Anh cần tiền, em làm đĩ anh chơi
Đối với em thật sự bất cần đời
Chỉ biết kiếm tiền trên những lời nhục mạ.

Những đêm thâu tự mình em hành hạ
Bằng những thú vui thân xác với đàn ông
Chỉ về đêm em mới sống thật với lòng
Và em biết với anh em không xứng đáng.

Người đời nhìn em bằng ánh mắt ngao ngán
Em nhìn người đời bằng chán nản tận tim
Nhớ mẹ già nằm thổn thức lặng im
Lệ tuôn chảy em kìm nhưng không được.

Xin lỗi anh, em chỉ là con đĩ
Mặc người đời phỉ báng và cười chê
Xin đừng vội trao câu hứa lời thề
Rồi ba mẹ anh lại chê quá khứ.

Nhuốc nhơ kia, trọn đời em xin giữ
Hai chữ bán thân em đã quen rồi
Ngước mặt lên mãi nhìn ánh mặt trời
Tương lai sẽ biết trôi về đâu nữa?

-Vạn Vương Sầu-
Chưa phân loại
Uncategorized