Dậy Đi Em

Tác giả: Vạn Vương Sầu

Dậy Đi Em

Dậy đi em, nơi mồ hoang đất lạnh
Để mình anh sống cô quạnh lẻ loi
Ngày nào ta vẫn mơ ngày chung đôi
Sao em lại để đời mình anh bước.

Dậy đi em, đôi mắt buồn ươn ướt
Khóe mi cay và nước mắt chảy dài
Anh nhớ em, sao xóa hết đau này?
Em nằm xuống...phút giây anh chết lặng.

Dậy đi em, lá vàng nhuộm màu nắng
Anh làm gì sao em giận bỏ rơi?
Lâu lắm rồi anh chưa nghe được lời
"Em yêu anh trọn đời" anh nhớ quá.

Dậy đi em, hoàng hồn chiều bóng ngã
Em hứa rằng vất vả cũng bên anh
Ngắm chiều buông giữa gió mát trong lành
Em tựa đầu cùng anh nghe nhịp thở.

Dậy đi em, vần thơ còn dang dở
Đừng để tình héo úa ở trong tim
Dậy đi em, đừng cứ mãi lặng im
Bỏ anh lại giữa màn đêm lạnh lẽo.!!

-Vạn Vương Sầu-
Chưa phân loại
Uncategorized